Sông Hồng

Thuở chín mười
Theo mẹ ra đồng
Phù sa reo chân lúa
Mẹ bảo: Nước chở Của
Sông Hồng

Tôi tìm sông trang sách
Hớn hở xuôi về biển
Đan dệt chi lưu
Vạm vỡ đồng bằng...

Chân người bước theo dòng sông
Hoa cỏ cùng chia đều bến nước
Hồn lục bát phập phồng mạch đất
Tên quê hương thơm thảo quả cây 

Lần đầu qua Long Biên
Trái tim đập rộn lên
Bay qua sông nghìn xưa
Em ả quá, nắng thụ dát bạc
Hàm Tử, Chương Dương
Đông Bộ Đầu trận mạc
Tưởng rồng vàng bất chợt bay lên
Bãi Tự Nhiên
Cát vẫn còn tươi
Anh mơ em
Một sớm mai
Tiên Dung hiển hiện
Ngọn lửa vẫn cháy vờn trong đất
Mảnh gốm nâu in dấu vân tay
Ngàn năm còn run rẩy... 

Sông Hồng nổi... chìm
Lớp lớp sóng
Vật vã
Hoài thai và sinh nở
Những đứa con của bao kiếp áo nâu
Từng tắm nắng gió sông
Dù ở phương trời nào
Vẫn nghe thầm thì
Những nghe cuộn trào
Sóng vỗ.

12/2009

Các tin khác