II - Chạy bão lòng không nguôi bão
Càng xa càng thấy bão gần
Nhủ mình ùa ra với biển
Bạc đầu lại thấy yên thân!
I - Em có nghe biển đêm đêm mất ngủ
Sóng đã vì ai mà sóng bạc đầu
Người nghìn tuổi chắc chẳng già đến thế
Quờ tay tìm thăm thẳm em đâu!
II - Chạy bão lòng không nguôi bão
Càng xa càng thấy bão gần
Nhủ mình ùa ra với biển
Bạc đầu lại thấy yên thân!
Quỳnh Hoa
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Nguyễn Thị Bích Vượng
Lương Cẩm Quyên
Phạm Ánh Sao
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Trần Xuân Trọng
Trần Nguyệt Ánh
Nguyễn Khánh Liên
Võ Đình Duy
Nguyễn Đức Hậu
Bùi Hoàng Tám
Đặng Hoàng Thám
Nguyệt Vũ