Trước hết là sự đe dọa cùng nhiều đòi hỏi vô lý từ những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất, biến cuộc sống của các siêu sao thành "cơn ác mộng" thực sự. Ở
Tuy đa phần những lời hăm dọa thường đến từ những kẻ có hệ thần kinh không ổn định và đồng bóng, nhưng không hiếm trường hợp fan đe dọa trực tiếp vào đời tư siêu sao-thần tượng của họ. Cảnh sát bắt buộc phải theo dõi mọi trường hợp và kịp thời ra tay nhằm không để xảy ra chuyện đáng tiếc.
Như quả phụ Priscilla Presley từng nhiều lần phải cầu cứu đến cảnh sát, bởi vì nhiều người trong giới hâm mộ "vua nhạc rock" Elvis Presley luôn quy tội bà là nguyên nhân gây ra cái chết cho thần tượng của họ hơn ba thập niên về trước, tuy rằng lúc đó hai người đã chia tay nhau cùng sự công nhận chính thức của luật pháp.
Riêng với cố diễn viên Farrah Fawcett từng được tôn vinh là "người phụ nữ quyến rũ nhất kinh đô điện ảnh Hollywood", lúc sinh thời thường nhận được những lời đe dọa rằng, con trai bà sẽ bị bắt cóc. Còn một kẻ hoang tưởng lại thường xuyên bám sát đàn con của nữ siêu tài tử thượng thặng Meryl Streep khi bà mới thành danh, may mà cha đám trẻ kịp thời can thiệp...
Thậm chí cách đây vài năm, nhà đạo diễn gạo cội Eduard Bianchi đã dựng một cuốn phim với tựa đề "Siêu sao và những người hâm mộ", được mọi giới tại Hollywood rất lưu tâm. Bộ phim đã mô tả tỉ mỉ tâm trạng của những người ngưỡng mộ các ngôi sao, với những mong ước thái quá song hành đầy chất bi hài, tới mức lập dị không thể chấp nhận được. Đồng thời phim cũng nói lên một khía cạnh khác: người nổi danh đúng là "khó sống" giữa những người bình thường.
Madonna luôn được đông đảo vệ sĩ tháp tùng.
Trong thời gian đóng bộ phim "Evita", người ta thấy hai người đàn ông lực lưỡng luôn đi kèm với nữ ca sĩ nổi tiếng kiêm diễn viên màn bạc Madonna. Đó chính là hai nhân vật trong đội vệ sĩ riêng đông đảo của chị. Nhưng nam tài tử Sean Penn, chồng cũ của Madonna lại từ chối mọi sự chăm sóc của lực lượng an ninh và anh thường xô xát trực tiếp với những kẻ muốn can thiệp vào đời tư của mình. S.Penn từng hành hung một thợ săn ảnh tới mức trọng thương, khiến anh phải ra hầu tòa và bồi thường cho đương sự.
Trả lời câu hỏi của một thanh niên trẻ tuổi hâm mộ, rằng làm thế nào để trở thành một diễn viên thực thụ, nữ siêu minh tinh Linda Gray đáp: "Bạn cần phải tin vào cơ may của mình. Nghề này tuy tuyệt vời thật đấy, nhưng cũng hết sức khó khăn. Người diễn viên không có quyền sai sót". Một sự thừa nhận mô tả những nỗi dằn vặt của nghiệp diễn viên.
Bởi vì ngoài các "pha" ngoạn mục trên màn bạc ra, họ cũng chỉ là những thực thể cá nhân bình thường như mọi người khác, nhưng lại phải chịu một cuộc sống không khác gì bị "giam lỏng" cả. Họ luôn cảm thấy như bị cách ly khỏi cộng đồng, và đây là nguyên nhân chính khiến các diễn viên - siêu sao trở nên khó hiểu, cũng như "khó gần"