Sao không thể là một giấc mơ khác?

em viết lại giấc mơ của mình
giấc mơ được cùng anh ăn bữa cơm ngày thường
giặt giũ mệt nhoài rồi gối đầu lên tay anh mà ngủ

có một thế giới mở ra bất cứ lúc nào cũng tên anh ở đó

câu thơ em viết biến mất dần từng chữ

những con chim đêm trốn gió về cõng ký tự bay đi

con chim đêm đánh cắp giấc mơ của em và những câu thơ

lộng lẫy những con chữ của tuyệt vọng

 

khi niềm thơ ngây say đắm đã rời bỏ chúng ta

anh còn nói làm gì những điều không thực nữa

em chỉ muốn được nắm tay anh đi dọc con phố này

có một cây bàng mùa đông năm ngoái

một mình đêm khô khốc gió mùa

 

em trở về căn gác trọ của em

trần nhà thừa chiều cao, mặt sàn dư bề rộng

chiếc điện thoại cả một ngày nằm câm

máy giặt rít lên những vòng xoay vắt kiệt

 

em chẳng biết phải làm gì

mười ngón tay lại gõ lên bàn phím

em cần phải viết cho mình một giấc mơ khác

nhưng thế giới vẫn mở ra vô cùng tên anh...

 

11/12/2009

Các tin khác