Từ thập niên 70, thế kỷ XX đến nay, các nhà kinh tế nhận thấy con số người giàu càng lúc càng nhiều, bất kể tình trạng suy thoái kinh tế, trong lúc người nghèo và trung lưu phải è cổ ra đóng thuế ngày một cao hơn.
Một số người đã tỏ ra không quan tâm tới cái hố cách biệt này, tuy nhiên thường xuyên có dấu hiệu cho thấy sự giàu có này giúp cho chúng ta ý thức được tình trạng bất bình đẳng. Tại Paris, một số khách sạn 5 sao sẽ xuất hiện và 4 trong số này sẽ khai trương vào tháng tới và các chủ nhân hy vọng sẽ khuyến khích các đại gia xuất hiện trở lại.
20 ngàn euro/ đêm
Được biết khách sạn Royal Monceau, gần Khải Hoàn Môn là 1 trong 5 khách sạn "siêu sang" sẽ mở cửa tại Paris trong vòng vài tháng tới, và mỗi khách sạn đều nhắm vào những vị khách siêu giàu. Từng chi tiết của cách trang trí từ ngọn đèn treo cho tới các tấm gương đã được lựa chọn cẩn thận mà không đếm xỉa gì đến phí tổn.
Ông John Johnston, Chủ tịch của Công ty Raffles Hotels & Resorts, nói rằng, họ đã xây dựng một biểu tượng cho giới giàu sang thượng đẳng. Ông nói: "Đây là một môi trường đặc biệt, vui nhộn mà các nhà trang trí nội thất và ông Philippe Starck lúc đầu muốn tạo dựng lại không khí văn nghệ của Paris trong các thập niên 30 và 40. Quý vị có thể nhận thấy khách sạn này có cái gì đó khác thường, nhưng đồng thời rất sang trọng, rất ấm cúng mà chúng tôi hy vọng khách vãng lai sẽ ưa thích".
Khách sạn Royal Monceau cũ gần Khải Hoàn Môn đã bị đập đi và xây dựng lại với chi phí 100 triệu euro. Khi bước qua ngưỡng cửa, khách sẽ thấy các dụng cụ bằng kim loại bóng loáng tương phản hẳn với các dụng cụ bằng gỗ đen, và các bức tranh đương đại hoặc phóng ảnh đã được thuê mượn hoặc tạo dựng riêng cho khách sạn này. Mỗi phòng đều có một cây đàn guitar và sẽ có người đến dạy cho khách đánh đàn. Phòng sang nhất có giá thuê là 20.000euro/đêm (26.000 USD/đêm).
Tương phản
Tuy vậy, ngay bên ngoài cái thế giới cực kỳ sang trọng này là thế giới của những người nghèo khó. Theo thống kê, có 13% cư dân Paris sống dưới mức nghèo khó. Bà Gilberte, một người dân tại Paris, đã trợn tròn mắt khi nghe đến giá thuê phòng tại khách sạn. Vì với số tiền này, với bà nó là một gia tài. Bà nói: "20 ngàn euro! Số tiền này làm cho tôi phải nghĩ lại. Một số người phải sống một cách chật vật với vài chục đồng mỗi ngày, trong lúc có người bỏ ra 20.000euro để thuê khách sạn chỉ có một đêm. Quả thật, hai lối sống quá cách biệt nhau".
Tuy nhiên, có điểm lạ lùng là "Kinh đô ánh sáng" Paris hiện nay không đủ khách sạn "siêu sang" để cạnh tranh với các thành phố khác tại châu Âu. Ông Laurent Queige, Giám đốc một công ty du lịch tại Paris nói: “Cần phải xây thêm khách sạn loại cực kỳ sang trọng này. Bởi vì với khách sạn loại này, chúng tôi hy vọng sẽ thu hút nhiều du khách vì họ sẽ không bao giờ dừng chân tại Paris nếu biết rằng, Paris chỉ có loại khách sạn 5 sao mà ở nước của họ không thiếu. Nếu họ biết Paris có loại khách sạn "siêu sang" này thì họ sẽ đến Paris nhanh hơn và nhiều hơn, và sẽ đầu tư vào nước Pháp”.
Trong lúc nhiều người Pháp phải chịu đựng giai đoạn kinh tế đình trệ như hiện nay, vẫn có một số người sống theo kiểu vô tư lự. Hy vọng là số tiền mà số người này chi tiêu tại các khách sạn "cực sang" này, sẽ chảy nhỏ giọt xuống bằng cách này hay cách khác cho những người kém may mắn hơn