Ở Sapa ngắm đỉnh Phăngxipăng

"Ngắm Phăngxipăng qua chén rượu Bắc Hà!"
Con rể tôi đùa nói thế.
Ở đời nhiều thứ thích mà không thể
Đành ngắm Phăngxipăng ngay trước cửa nhà

"Chỉ có núi Kính Đình và ta"*
Bỗng nhớ mà thương thi tiên Lý Bạch.
Tôi ngắm Phăngxipăng cùng vợ và con cháu
Suốt ngày vui, hết hạn chẳng muốn về 

Mây trắng trườn trên núi thẫm xanh kia
Lác đác mái nhà Mông lúc ẩn lúc hiện
Dải Hoàng Liên như dâng như tiến
Sóng núi dồn tạo đỉnh Phăngxipăng! 

Mê Sapa, đã lên gần chục lần
Vẫn hẹn sẽ lên thêm nữa
Phố núi nghèo, bản càng nghèo, đèo khó
Nhất định Sapa phải có duyên ngầm!
Duyên Sapa ở núi Phượng Hoàng
Những mái nhà bản Mông Cát Cát
Núi đá cổ thông điệp còn thất lạc
Hay trắng trời Thác Bạc, Cầu Mây? 

Tự phương trời nào bạn đến đây
Ta cùng ngắm Phăngxipăng hùng vĩ
Nếu bạn sinh sau thời chúng tôi đánh Mỹ
Thì hãy nhớ Việt Nam có đỉnh Phăngxipăng.

                                Sapa, 2/9/2007; 20/7/2011 

* Câu thơ của Lý Bạch (đời Đường - Trung Quốc)

Các tin khác