Anh không thể nào không tới
Hòn đảo tận cùng canh giữ biển Tây
Uống nước mưa giữa trời khát cháy
Chiều ngắm sóng thần mở hội kỳ lân.Anh không thể nào không tới
Mảnh vườn hiếm hoi xanh giữa trùng khơi
Để mà đàm tiếu, nhậu con sò huyết
Người Bắc người Nam nhận họ nhận hàngAnh không thể nào không tới
Thăm làng bộ đội rặt cánh con trai
Vẫn đủ hoa tươi, gà đàn, heo nái
Nói đùa: Giá cưới được nhau…Anh không thể nào không tới
Đọc lá thư em vượt mấy khoảng trời
Lá thư nhòe khô trắng muối
Mà chữ thương nhau như nụ như mầmAnh không thể nào không tới
Đảo một mình, đảo chẳng lẻ loi…
Em có muốn thuộc nhiều bài hát mới
Lính biên phòng hát xanh biển xanh