Những đêm trăng thanh vắng...

Những đêm trăng thanh vắng
Tôi hay dạo đường làng
Mọi vật như phát sáng
Và cố tình nín im

Thả hồn cùng với trăng
Mà trăng cao vời vợi
Thả hồn cùng với mây
Mây bay theo trăng tỏ
Thả hồn cùng với gió
Gió đưa cây rì rào
Thả hồn cùng với sao
Sao lặng cười nhấp nhánh...

Đêm khuya trời lành lạnh
Có phải vì sương buông?
Khác những đêm trăng suông
Tôi đi, trăng sóng sánh...

Đến bây giờ nhớ lại
Mà sao quá bồi hồi
Trăng vẫn vằng vặc sáng
Bao năm xa quê rồi...

Đinh Quang Tốn - Xuân 2015

Các tin khác