Những con số

Kính tặng tập thể Y, Bác sĩ bệnh viện 19-8.

Hai trăm bốn mươi trên một trăm ba lăm
Lại từng ngày...
Những con số...
Rơi
Rơi
Bỗng đột nhiên thấy một nét cười
Khi em nói huyết áp anh trăm ba trên bảy mươi
Một con số già nửa đời mong đợi
Anh thầm reo: Cuộc sống mến yêu ơi!
Lại về với người thân, với bầu bạn xa gần
Suốt đời ta mang nợ
Lại gặp lại con đường mộng mơ
Có bóng cây rơi thẫm bên đường
Vòng vọng lời ai thầm gọi... 

Lại về với mẹ, với cha, với ông bà mong đợi
Thắp một nén hương - thức dậy những linh hồn
Ơi những bóng áo blu trắng màu bệnh viện
Mang trong mình nỗi nhớ, niềm ơn...

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Các tin khác