Tòa nhà siêu hiện đại được coi là nét văn hóa mới ở thủ đô của Mexico, nhưng cũng có nhiều người cho rằng dự án trên nghiêng về kinh doanh kiếm tiền hơn là nghệ thuật. Nhà bảo tàng Soumaya mới (nhà bảo tàng thứ hai được trùm tư bản mở cửa) là công trình kiến trúc kim loại 6 tầng, không có cửa sổ, trông tựa như một đồng hồ cát siêu thực! Kiến trúc được thiết kế bởi người con rể của Carlos Slim và trùm tư bản viễn thông đầu tư hơn 800 triệu USD.
Nổi bật trong nhà bảo tàng là pho tượng The Thinker (Người Suy tư) của nhà điêu khắc Auguste Rodin, bức bích họa đầy màu sắc của Diego Rivera. "Đây là bức bích họa cuối cùng của Diego Rivera", Alfonso Miranda Marquez, Giám đốc Nhà bảo tàng Soumaya (đặt theo tên của Soumaya, vợ của Slim, đã qua đời năm 1999) nói. Bộ sưu tập nghệ thuật của Carlos Slim gồm hơn 65.000 tác phẩm của các nghệ sĩ châu Âu, bao gồm El Greco, Van Gogh, Matisse, Degas và Picasso.
Miranda nói: "Người dân Mỹ Latinh rất khó có dịp chiêm ngưỡng tác phẩm của các nghệ sĩ lớn. Và đây cũng là một trong những tác phẩm nổi bật trong bộ sưu tập của chúng tôi". Nhà bảo tàng cũng dành riêng một khu vực cho nghệ thuật tôn giáo - bức chân dung “Trinh nữ Guadalupe” của Mexico được trưng bày cạnh bức “Trinh nữ Toledo” của Tây Ban Nha. Miranda nói, mục đích của ông là biến nhà bảo tàng Soumaya thành biểu tượng văn hóa của Mexico City và thể hiện một nét đặc trưng khác của thành phố.
James Oles, Giáo sư lịch sử nghệ thuật ở Trường đại học Wellesley College và chuyên gia về nghệ thuật Mexico, có cuộc viếng thăm Soumaya vào tháng 4 vừa qua, ngay khi nhà bảo tàng vừa mở cửa. Oles nói, những tác phẩm được trưng bày trong Soumaya đơn giản bởi vì Carlos Slim sở hữu chúng và không cần thiết đó phải là những tác phẩm nghệ thuật lớn. Ví dụ, pho tượng đồng Pieta của Michelangelo được bố trí nơi cầu thang tiền sảnh dẫn lên tầng 2 của tòa nhà.
Oles giải thích: "Bức tượng Pieta của Michelangelo nguyên bản bằng cẩm thạch trắng. Nhưng tôi không rõ tại sao ai cũng muốn một phiên bản bằng đồng và tại sao lại trưng bày sản phẩm như thế trong một nhà bảo tàng nghệ thuật, khi mà nó không thuộc về Michelangelo".
Theo ý kiến của Oles, cơ may cho Mexico có được một nhà bảo tàng nghệ thuật mới cạnh tranh với những nhà bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới đã không còn nữa. Trong khi Nhà bảo tàng Soumaya bị chỉ trích từ một số chuyên gia của thế giới nghệ thuật, dường như nó lại rất được dân thường Mexico ưa chuộng. Nhà bảo tàng mở cửa vào tự do và có đến 10.000 người đã đến tham quan nhà bảo tàng trong nhiều tuần sau khi mở cửa