Diana Nyad đang ráo riết chuẩn bị làm điều mà chưa có bất kỳ vận động viên nào từng thực hiện: bơi cả ngày lẫn đêm liên tục 60 giờ đồng hồ trong vùng biển lắm cá mập, vượt 165km từ Cuba băng qua eo biển Florida để đến Key West. Cứ mỗi 1 tiếng rưỡi, bà sẽ ngừng bơi vài phút để uống hỗn hợp nước bổ sung protein. Bà có thể sẽ bị ảo giác và chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị hàng vạn con sứa đốt. Steven Munatones, nhà vô địch bơi lội hiện đang điều hành Open Water Source và sẽ là quan sát viên độc lập trong suốt chuyến bơi của bà Nyad, cho biết: "Tôi không thể tưởng tượng được có ai đó bơi suốt 60 giờ trên đại dương trong những điều kiện hết sức khắc nghiệt. Đặc biệt là ở độ tuổi của bà ấy".
Thật ra, vào năm 1978 khi mới 28 tuổi, bà Nyad đã cố thực hiện chuyến bơi này, nhưng bất thành. Bà đã bơi bên trong một chiếc lồng chống cá mập suốt 41 giờ 49 phút thì thời tiết xấu đi và dòng nước chảy siết đã đẩy bà lệch hành trình, buộc bà phải bỏ cuộc sau khi bơi được 80km. Một năm sau, bà lại bơi hơn 160km từ Bimini (Bahamas) tới Jupiter (Florida) mà không cần lồng chống cá mập. Hiện bà vẫn giữ kỷ lục bơi trên biển lâu nhất thế giới. Lần này, với sự hỗ trợ của công nghệ tốt hơn và ý chí quyết tâm, bà có vẻ như sẽ làm được điều hằng ấp ủ lâu nay. Bà Nyad cho biết: "Tôi khỏe hơn nhiều so với trước kia mặc dù rằng ở tuổi 20 thì tôi bơi nhanh hơn. Tôi cảm thấy mạnh mẽ, tràn đầy sức lực".
Nếu chuyến bơi này thành công thì bà Nyad sẽ trở thành người đầu tiên bơi trong vùng biển này mà không có lồng chống cá mập. Năm 1977, một phụ nữ Australia đã làm được việc này với chiếc lồng chống cá mập và với một chiếc xuồng kéo chiếc lồng vì thế mà việc bơi dễ dàng và nhanh hơn - người phụ nữ này hoàn thành chặng bơi trong chưa đầy 24 giờ.
Trong khoảng thời gian này, bà Nyad - một tay bơi marathon và là bình luận viên thể thao cho Đài Phát thanh KCRW (trụ sở tại Los Angeles) - vẫn miệt mài tập luyện. Để chuẩn bị cho chuyến bơi này, bà Nyad còn trang bị cho mình một số công nghệ hiện đại như: vệ tinh, hệ thống định vị toàn cầu, phần mềm dẫn đường tiên tiến và thậm chí chống cá mập - những trang bị này hoàn toàn chưa có vào năm 1978. Chi phí cho tất cả những thứ này là khoảng 500.000 USD. Bà đã quyên góp và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng nhưng vẫn còn thiếu 150.000 USD.
Ngay lúc này, các chuyên gia - bao gồm 1 nhà hải dương học qua vệ tinh, 1 nhà khí tượng học về những thay đổi thời tiết bất thường, 1 nhà khí tượng học khác làm việc cho CNN và 2 viên chức tại Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia (Mỹ) - đang tìm thời điểm thời tiết lý tưởng trong 7 ngày liền để bà có thể bay sang Cuba và đắm mình vào đại dương.
Để theo đúng hành trình, David Marchand - hoa tiêu dày dạn kinh nghiệm của bà Nyad - sẽ dùng máy tính với công cụ dẫn đường chính xác để lập tức báo cho biết khi bà bơi lệch đường vì mọi sai sót có thể làm bà mất cơ hội. Hai người khác sẽ bơi xuồng kayak theo mỗi sải tay của bà Nyad. Họ mang theo các điện cực phát sóng điện đuổi cá mập tới gần - vùng nước giữa Cuba và Key West nổi tiếng là "sân nhà" của lũ cá mập. Nhưng thiết bị đuổi cá mập không hẳn là có tác dụng 100%, trong trường hợp đó (đã xảy ra hồi năm ngoái ở vùng biển Caribbean), 4 thợ lặn săn cá mập sẵn sàng lao xuống biển hỗ trợ.
Ngày nay, bà Nyad có thêm thức uống bổ sung và giúp hấp thụ protein hiệu quả hơn và một loại gel bôi lên da giúp cơ thể hấp thu calorie ở mức cao, giúp cân bằng và chống mất nước. Tuy nhiên, một vấn đề khác mà các bác sĩ đang lo ngại là sự mất nước, đói và làm sao để giữ ấm cơ thể của bà trong nước. Như vậy, nước biển sẽ phải luôn ở nhiệt độ 27oC - nghe có vẻ như làn nước ấm áp, nhưng khi ngâm mình trong đó suốt 60 giờ lại là chuyện khác