Không chỉ ở các vùng thôn quê mà ngay cả tại thủ đô Abidjan, khi ra đường phố, du khách cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy đàn ông, đàn bà và cả trẻ em địa phương dùng đầu để "khiêng, mang" vật dụng cồng kềnh và nặng nề.
Ngày 19/9, một số dân Bờ Biển Ngà đã dùng đầu "mang" đồ đạc đi trên đường phố mà không cần dùng tay để đỡ:
- Một thiếu nữ đi chợ về "mang" thau nhựa, chai đựng thực phẩm, bánh mỳ cùng các thứ linh tinh khác trên đầu, thả tay vịn đi thong dong mà không hề đổ (ảnh 1).
- Một người đàn ông dùng đầu để "mang" cả một chiếc rương to nặng mà không cần dùng tay để giữ, vẫn đi nhanh như bình thường mà không đổ (ảnh 2).
- Một phụ nữ khác dùng đầu để đội một cái thau nhôm to bên trong đựng thau nhỏ, chai lọ cùng các thứ linh tinh khác (ảnh 3)