Người thanh niên này phải sống với trái tim nằm sai chỗ trong suốt 24 năm qua cuối cùng được phẫu thuật khẩn cấp vào đầu năm 2013. Phần lớn bệnh nhân như Huang Rongming đều chết không lâu sau khi chào đời. Huang nói với tờ China Daily: "Cuối cùng giấc mơ đã thành sự thật và tôi có thể sống như mọi người bình thường khác".
Trước khi được phẫu thuật, trái tim của Huang có thể được nhìn thấy rõ đang đập nhịp nhàng dưới lớp da bụng. Bố mẹ rất lo lắng cho tình trạng của Huang và không cho phép con trai chơi đùa với những đứa trẻ khác vì sợ con sẽ chết bất ngờ. Do trái tim nằm trong khoang bụng nên Huang rất khó thở khi đứng thẳng người cũng như sẽ chết tức thì nếu bị va đập.
Dong Nianguo, bác sĩ phẫu thuật tim cho Huang, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Huang vẫn sống với tình trạng như thế trong thời gian dài. Chi phí cho ca phẫu thuật "di chuyển" tim cho Huang vào khoảng 200.000 NDT.
Câu chuyện của Huang thu hút sự quan tâm của giới truyền thông cũng như người dân ở Trung Quốc và nhờ đó anh nhận được nhiều tiền đóng góp từ những người hảo tâm. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ và thành công mỹ mãn