Người đàn ông 48 tuổi quyết định dừng xe chờ con vật dài 3m kia sang đường thành công. Thế nhưng, ông Aleria bị con trăn lao tới tấn công. “Con vật cắn mạnh vào tay tôi và tôi lao ra khỏi xe bỏ chạy. Nhưng đuôi của con trăn đã nhanh chóng quấn vào eo tôi. Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng”, ông Aleria kể lại.
Aleria quyết định đánh trả. “Tôi nghĩ cơ hội duy nhất của mình là cắn vào cổ con trăn để nó không siết nghẹt tôi”.
Người đàn ông Philippines sử dụng cánh tay tự do còn lại nắm lấy đầu con trăn và cắn vào phần cổ của nó. Sau 10 phút nỗ lực, con vật bị cắn tới tử vong.
Ông Aleria chật vật đi bộ đến nhà dân gần nhất để tìm sự hỗ trợ và được đưa vào viện thành phố Tagbilaran để chữa thương.
Xác con trăn dài 3 mét được người dân địa phương xử lý làm đồ ăn.
Nữ tỉ phú gốc Á đầu tiên ở Liên bang Nga