Nghe anh hát

Kính tặng Trung tướng - nhà văn Hữu Ước

Nghe anh hát say sưa về Bác
"Người vì dân" (*) vượt hết thảy thác ghềnh
Người vì con "chấp gì giông bão" (*)...
Người vì đời - vượt hết thảy gian truân... 

Nghe anh hát - Tình thương của Bác
Lửa nhen lên - Từ phía cội nguồn.
Bác đã đi xa - Nhưng vẫn gần dân nhất
Thấm lời Người - Nở biếc những rừng xuân. 

Nghe anh hát niềm tin về Bác
Độc lập tự do - chuông lay động đất trời.
Chưa làm nổi con đê ngoài biển động
Nguyện làm giọt nắng hồng - vườn nhân thế Bác ơi! 

(*) Trích lời trong nhạc phẩm của nhà văn Hữu Ước

Các tin khác