Cụ thể trong 3 tháng qua, theo ghi nhận từ giới quản lý thì đồ vật bị mất cắp gồm 4 thùng bia, 1 chai champagne, 1 huy chương danh dự, 10 máy vi tính xách tay, 2 điện thoại thông minh, 3 thẻ tín dụng, 5 cặp kính lão, nhiều giỏ hoa tươi trang trí… Riêng nghị sĩ K. West bị mất cả laptop lẫn máy tính bảng để trên bàn làm việc khi ông đi vệ sinh.
"Đây là điều không thể chấp nhận được trong tòa trụ sở vốn được canh phòng cẩn mật này - dân biểu K. West nói giọng đầy bức xúc - Cá nhân tôi cảm thấy bị sốc nặng, khi biết rằng số đồ bị trộm trong 3 tháng gần đây còn nhiều hơn cả nửa đầu năm 2011. Rõ ràng đang hiện diện một nhóm trộm cắp tinh vi có tổ chức, do vậy cần phải sớm điều tra phát hiện nhằm chấm dứt nạn trộm cắp vặt đáng hổ thẹn"