Với khẩu hiệu “Hãy chấp nhận!” và “Đừng trả lời không!”, hơn 200 đàn ông, thanh niên là công dân Sofia đã tham gia chạy hết quãng đường dài 1km, thuộc một đoạn đại lộ Vitosha xuyên trung tâm thủ đô Bulgaria.
Kết thúc cuộc thi thay vì những người về nhất được nhận phần thưởng, Ban tổ chức lại trao quà lưu niệm cho những vận động viên nghiệp dư té ngã trên đường đua, do không quen với phương tiện đi lại đặc trưng của chị em phụ nữ, nhằm “đề cao sự dũng cảm bất chấp có thể bị chấn thương của họ”, như nguyên văn lời ông Theodore Stoychev Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.
Điều đáng tiếc là EP đã quyết định bác bỏ dự luật nữ quyền nêu trên, uổng công những chàng trai can đảm không nề hà vì quyền lợi của phái yếu