Dorset là một địa danh nhỏ rất khó phát hiện trên bản đồ hành chính Liên bang, cùng quần thể dân cư chỉ có vỏn vẹn từ 22 đến 28 người tùy theo từng thời điểm trong năm, tọa lạc ở ngoại vi thị trấn Henrietta Township, thủ phủ quận Hubbard, cách thành phố Minneapolis, đô thị lớn nhất tiểu bang Minnesota 150km về phía tây bắc. Toàn bộ thị trấn Dorset nằm dọc theo đường quốc lộ cao tốc số 34 xuyên liên bang, với những nóc nhà thưa thớt liên lạc với bên ngoài qua mã bưu điện quốc gia là 56.470.
Chính quyền Dorset hoạt động theo quy chế địa phương tự quản, với nhiệm kỳ thị trưởng kéo dài 1 năm sau một cuộc trưng cầu dân ý được toàn bộ giới cử tri nhất trí tán thành; đồng thời xác định thời điểm bầu chức danh người đại diện cơ quan hành pháp diễn ra vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 8 hằng năm, trùng với dịp lễ hội cổ truyền Hương vị của Dorset thu hút du khách từ khắp nơi đổ về thưởng thức các món ăn đặc sản trong vùng.
Du khách ngưỡng mộ luôn đi theo Bobby ngay cả khi bé đang chơi với các bạn cùng trang lứa.
Trong lần bầu cử vào đầu tháng 8/2012, Tufts, con bà Emma Tufts, vợ một linh mục đã trở thành người chiến thắng, được người dân ưu ái gọi bằng danh xưng đầy trọng vọng là “quý ngài Bobby”. Tuy chưa đến tuổi cắp sách tới trường, nhưng viên thị trưởng nhí R. Tufts luôn ý thức được trọng trách của mình.
Ngay sau khi trúng cử nhiệm kỳ đầu, Thị trưởng R. Tufts thay mặt chính quyền Dorset đã bắt tay vào tiến hành các thủ tục, để đăng ký độc quyền với các cơ quan hữu quan cấp tiểu bang biệt danh “Nhà hàng của thế giới” cho thị trấn quê hương mình.
Ngoài ra “quý ngài Bobby” cũng thường xuyên xúc tiến các hoạt động quyên góp gây quỹ, nhằm thay mới các bảng tên của thị trấn để du khách dễ nhận biết, cũng như cho các mục đích từ thiện nói chung. Chỉ riêng mùa hè năm 2012, Thị trưởng R. Tufts đã quyên góp được khoản tiền là 750 USD, phân nửa trong số này thu được từ việc bán áo phông in hình thị trưởng nhí trên dòng chữ quảng bá: “Dorset - nhà hàng của thế giới”.
Theo bà Emma, mẹ của “quý ngài Bobby”, thì 2 sở thích hàng đầu của cậu con trai độc nhất là ăn kem chocolate và đi câu cá ở con sông nhỏ chảy qua thị trấn Henrietta Township bên cạnh. “Bobby rất thích câu cá và có thể bỏ ra hàng giờ chỉ để nói chuyện câu cá - bà Emma hồ hởi kể với báo giới địa phương bằng giọng đầy mãn nguyện - Thậm chí khi hay tin tái đắc cử, cháu đã đòi tôi mua một cây kem chocolate để tự thưởng cho mình”.
Còn đương kim Cảnh sát trưởng quận Hubbard, Cory Aukes, nhận định: “Tufts là cậu bé có bản tính cực tốt, luôn thân thiện, hòa nhã với mọi người. Tôi tin rằng bước đường công danh của “quý ngài Bobby” trong tương lai sẽ phát triển theo hướng của một chính trị gia chuyên nghiệp”.
Nhưng đây cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của “quý ngài Bobby”, bởi theo luật tiểu bang Minnesota thì một người chỉ có thể đảm nhiệm chức danh thị trưởng ở địa bàn dân cư không quá 2 nhiệm kỳ. Tuy nhiên, như nhận định của Cảnh sát trưởng C. Aukes, thì khả năng khi lớn lên Tufts có thể trở thành đại diện dân cử cấp tiểu bang, hay nghị sĩ cấp liên bang là điều không khó khăn gì một khi có đủ số phiếu cử tri ủng hộ