Mưa đêm

Long bong tiếng nước bên thềm
Trên mái nhà cơn mưa cuồng nhiệt
Đêm giao cảm giữa trời và đất
Tôi nằm nghe tiếng mưa rơi

Đêm trong tôi, người lính ở trong tôi
Như nghe vọng một thời trận mạc
Mưa xối xả khi bạn tôi sốt rét
Võng tăng che cho bạn dưới đất rừng 

Đêm trong tôi, người lính ở trong tôi
Nghe vọng Trường Sơn một thời vượt thác
Dây song rừng néo vào rừng thật chắc
Người vượt ngầm làm "xiếc" dưới mưa tuôn 

Đêm trong tôi, người lính ở trong tôi
Là cái đêm công đồn, tối trời mưa xối xả
Dẫu đói lả vẫn bò vào cửa mở
chớp mìn và chớp của bão dông... 

Tôi nằm đây nghe mưa giữa phố phường
Còi tàu hỏa vọng vào đêm nhọn hoắt
Như xâu lại những mùa mưa có thật
Mảnh đạn sót trong người bỗng dưng
                                                           nhói cơn đau...

Các tin khác