Mộng mị với Tràng An

Bỏ lại bến mọi vinh hoa phú quý
Mọi nhọc nhằn lam lũ quanh năm
Con thuyền nhỏ trôi theo dòng mộng mị
Trôi về miền ký ức xa xăm...

Đây ngôi đền và câu chuyện ngàn năm
Chuyện về  mấy vị đại thần khai quốc (1)
Tội hay công?  Đau đáu những dòng văn
Phận người vốn nổi chìm theo vận nước!
Đây Hang Tối... Tối linh và Tối cổ
Người Xưa từng nương náu chốn này?
Những di chỉ vạn năm dần phát lộ
Có một NỀN VĂN HÓA chạm vào tay 

Kia Thung Sáng non cao phơi bóng nước
Một dòng xanh hun hút đá giăng bờ
Hẳn ngày ấy Tố Như người dừng bước
Gửi cho đời ...LONG LANH... một thần thơ (2)
...Còn,còn nữa: Hang Cơm rồi Hang Chợ
Bên Hang Si, Hang Rượu với Hang Tình...
Tràng An mãi bồng bềnh muôn nỗi nhớ
Về một thời loạn lạc, đao binh 
Về một thời kinh đô đã ẩn mình
Thành quách trong mây, cung vàng trong động
Kỳ ảo cùng thế đứng nhà Đinh
Hùng cứ một phương bên nhà Tống 

Ngỡ mãi cứ được đắm mình trong mộng
Cứ phiêu diêu trong cõi ảo vô thường
Chợt bầy chim hiện lên sau Phủ Khống
Giật mình, vừa tan cuộc hành hương!                                          

                       Tràng An - Ninh Bình Xuân 2013

(1). Ngôi đền thờ Đinh Điền và Nguyễn Bặc,hai vị tướng đã giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân lập nước Đại Cồ Việt nhưng sang thời vua Lê Đại Hành trị vì đất nước, hai ông lại bị xử tội làm phản .

(2). Tương truyền Thi hào Nguyễn Du đã từng đến Tràng An, Tam Cốc và hai câu thơ "Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng" trong "Truyện Kiều" là do ông cảm cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây mà viết nên

Các tin khác