Sau khi bước vào nhà, mọi thứ còn kỳ lạ hơn, từ phòng tắm tới đĩa hoa quả để trên bàn đều được treo lơ lửng trên đầu khách tham quan. Ngôi nhà cao hơn 7m, có phòng ngủ, phòng tắm, bếp, phòng khách lộn ngược. Ngôi nhà tọa lạc trên nền của một vườn thú tại Gettorf, Đức.
Người thợ mộc địa phương Gerhard Mordhorst và các đồng nghiệp Gesellse Splettstôjer, Manfred Kolax đã cùng nhau xây dựng ngôi nhà này. "Đó là một thách thức đối với chúng tôi, ông Mordhorst cho biết. Bạn luôn phải nghĩ tới hình ảnh trong gương".
Nhà tắm (trái) và bếp của ngôi nhà lộn ngược.
Ba người thợ mô tả công việc họ làm là "điên rồ" khi được đề nghị làm. Được biết món khó nuốt nhất trong lắp đặt nội thất là chiếc tủ quần áo có gương soi nặng cả trăm pound. Tổng cộng các bác thợ phải khoan lắp đến 50 chi tiết "treo lơ lửng" cho căn nhà, kể cả giường ngủ, bàn ghế, các khung hình và lò vi sóng.
Những người thợ đã mất nhiều tháng để trau chuốt từng chi tiết nhỏ và thậm chí còn dùng tới kim và chỉ để giữ cho grap trải giường nằm đúng chỗ. Ông Splettstôjer nói, dù vậy, những mệt nhọc đó cũng xứng đáng. Ngôi nhà điên là ý tưởng của nhà đầu tư ở Hamburg Dirk Oster. Ông này sẽ mở cửa ngôi nhà cho công chúng tham quan vào cuối tháng 3/2010