Miền nhớ

Nhắc tới hạt dẻ lại nhớ về Trùng Khánh
Vãn cảnh thác Cam Ly nhớ Bản Giốc
                                       Cao Bằng

Thuở ém quân dưới hầm sâu, địa đạo
Lại mơ về Pắc Bó xa xăm. 

Những ngày hành quân lội suối băng sông
Xê Pôn, Xê Kông, Đồng Nai… tới sóng cuộn Cửu Long
Cùng bao con suối con kênh nơi chiến trường cực Nam xa lắc
Lại bâng khuâng nhớ sông Hiến, sông Bằng. 

Gửi nỗi niềm về nơi ấy mùa trăng
Áo chàm ai bên cầu ngóng đợi
Bao tháng năm xa vời vợi
Để trong mơ ta thầm gọi - Cao Bằng 

Sông Hiến Cao Bằng tháng 11-2015

Khổng Minh Dụ

Các tin khác