Miền ký ức

Tôi trở về với Đường Chín, Khe Sanh
Với những địa danh hằn sâu trong tâm trí
Với mảnh đất Anh hùng tạc ghi vào thế kỷ
Vạn ngàn xa vẫn nặng trĩu, nặng tình.

Tôi trở về miền ký ức thuở chiến tranh
Dốc Miếu, Cồn Tiên. Tà Kơn, Vĩnh Linh, Cồn Cỏ…
Quảng Trị ơi! Đau xé lòng một thời máu lửa
Vết thương xưa khỏa lấp chưa lành.                          

Dẫu Quảng Trị bây giờ đã ngút ngát màu xanh
Đêm Hướng Hóa rực rỡ đèn cao áp
Chiều Cửa Việt bâng khuâng nghe biển hát
Vẫn âm thầm thương nhớ đầy vơi
Đã bao lần trong mơ màng tôi thầm gọi Quảng Trị ơi!
                       

    Đông Hà, Quảng Trị
    Một ngày đi tìm em tôi liệt sĩ Khổng Minh Giảng

Các tin khác