Mẹ ngồi đợi...

Mẹ ngồi đợi trước thềm xuân
Cọ trong vườn mở bao lần lá non
Ngõ quê dốc sỏi đã mòn
Thấp cao dáng núi mẹ con sum vầy

Năm qua rồi lại năm này
Mẹ ngồi đếm ngọn heo may cuối mùa
Gió lùa chi mái liếp thưa
Ngoài kia sông Bứa thẫn thờ từng đêm

Hai mươi năm vẫn bậc thềm
Buồng cau năm ngoái rụng trên mái nhà
Đứa con yêu mẹ ở xa
Nhớ thương thương nhớ chan hòa đất đai

Mẹ tin con mẹ trẻ trai
Trắng trong một buổi ban mai lại về
Rộn ràng một sớm ngõ quê
Trầu cau hát khúc giao thề trăm năm...

Mẹ ngồi vọng ước xa xăm
Tụ vầng mây trắng nắng hong bên hè
Khoảng trời mát bóng cọ xòe
Chở che dáng mẹ đi về nước non

Hà Văn Thể

Các tin khác