Một doanh nhân người Italia và cũng là nhà sưu tập tư nhân, Marco Boglione, đã mua qua điện thoại từ cuộc đấu giá ở Christie's. Ông Francesco Boglione có mặt tại phòng đấu giá cho biết người anh của ông nhờ trả giá cho hiện vật lịch sử này vì "anh ấy yêu máy tính". Một nhân vật cũng là người đồng sáng lập Hãng Apple, ông Steve Wozniak, cũng có mặt trong buổi đấu giá và đồng ý ký tên lưu niệm. Ông nói: "Tôi rất mừng cho người đã mua chiếc máy".
Francesco Boglione nói nhiều khả năng chiếc máy Apple I - nhiều nơi còn gọi tên là Apple 1 - sẽ được phục hồi hoạt động trở lại trước khi xếp hàng chung với bộ sưu tập máy Apple. Hãng Christie's cho biết Apple I là máy tính cá nhân đầu tiên có bản mạch chính được lắp ráp sẵn hoàn toàn khi được đưa ra sử dụng, tức là tháo ra khỏi hộp thì người ta có thể dùng ngay. Tuy nhiên, người sử dụng còn phải có thêm bàn phím, nguồn điện và màn hình. Mặc dù giá cao như vậy, bộ vi xử lý của Apple I chậm gấp 1.000 lần chiếc máy iPad hôm nay của Apple.
Nhà đấu giá Christie's cũng chào bán các tài liệu do chuyên gia phá mã Alan Turing ấn hành trong Thế chiến II, nhưng không bán được cho ai, khiến người ta hy vọng tài liệu này sẽ được lưu lại ở Anh. Nhà khoa học từ Đại học Manchester từng sáng chế ra một chiếc máy ở Bletchley Park để phá mã các thông tin được mã hóa theo bộ mã Enigma của Đức. Việc không có ai trả đến mức giá tối thiểu mà chủ nhân định sẵn có nghĩa rằng cuộc vận động gây quỹ để mua các tài liệu này cho quỹ Bletchley Park để trưng bày cho công chúng xem sẽ được tiếp tục