Anh là con sóng vô biên
những chiều lộng gió đưa em tới bờ.Yêu anh biết mấy cho vừa
đong đi đong lại vẫn thừa vẫn vơi.Em là hạt cát nhỏ nhoi
bên kia sông lở, bên bồi là anh.Ước gì cho mặt trời xanh
để em sống mãi, yêu anh ngàn đời
Anh là giọt nước chiều mưa
mát lòng em những buổi trưa nắng hè
anh là trăng sáng rừng khuya
giúp em lạc lối tìm về đường quen.
Anh là con sóng vô biên
những chiều lộng gió đưa em tới bờ.Yêu anh biết mấy cho vừa
đong đi đong lại vẫn thừa vẫn vơi.Em là hạt cát nhỏ nhoi
bên kia sông lở, bên bồi là anh.Ước gì cho mặt trời xanh
để em sống mãi, yêu anh ngàn đời
Quỳnh Hoa
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Nguyễn Thị Bích Vượng
Lương Cẩm Quyên
Phạm Ánh Sao
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Trần Xuân Trọng
Trần Nguyệt Ánh
Nguyễn Khánh Liên
Võ Đình Duy
Nguyễn Đức Hậu
Bùi Hoàng Tám
Đặng Hoàng Thám
Nguyệt Vũ