Luy lâu

Thành xưa dấu tích nơi đâu
Tên người xưa gọi Luy Lâu (*) vẫn còn?
Ngàn năm núi đá cũng mòn
Luy Lâu như một mốc son giữa đời...

Biết bao vật đổi sao dời
Ngọc vàng sáng giữa bời bời tro than
Đồ đồng, đồ đá gian nan
Bày chim Lạc Việt hóa ngàn cánh bay 

Hai nghìn năm trước nơi này
Ai đem xương máu dựng xây lũy thành?
Trải qua bão táp chiến tranh
Một còn một mất mỏng manh cánh diều 

Mà từ những mái gianh nghèo
Bùi nhùi giữ lửa bao nhiêu tháng ngày
Mới thành đất nước hôm nay
Chèo ra biển lớn cầm tay bạn bè... 

Luy Lâu cuối buổi chiều hè
Phố phường nhộn nhịp nằm kề đồng xanh
Tiếng sáo diều vọng trong thành
Trời xanh thăm thẳm... Kìa vành trăng lên! 

(*) Luy Lâu: thủ phủ quận Giao Chỉ xưa, nay thuộc huyện Thuận Thành (Bắc Ninh)

Các tin khác