Lững thững sống (tặng Huỳnh)

Chúng ta tồn tại trong cuộc đời
Danh không nhiều
Tiền không nhiều
Vài người yêu

Dăm người không thích

Làm việc tốt, nhất quyết làm việc tốt

Việc xấu xa, khinh bỉ tẩy trừ

Tự bằng lòng với mình

Không vấn vương chút nào ân hận

Gừng có cay

nước có mặn

Nghĩa tình tràn đầy

Nhân ái!

Rượu ngon môi mềm

Nhan sắc hương lên

Biết trọng

biết hưởng

Vui cũng cần

buồn nên có

Kiếp người cao sang

biết ngẩng đầu

biết thở

Tự do!

 

Xã hội thì đông

Cá nhân bé nhỏ

Hòa vào dòng chung

không tan

không vỡ
Lững thững sống...

Các tin khác