Lối cũ bây giờ không còn dọc triền sông
Con sông nhỏ thành bãi bồi hoang vắng
Chim bói cá ngơ ngác buồn hong nắng
Mắt mơ màng tìm ký ức một dòng xanh
Em có về lối cũ cùng anh
Để nhớ thuở mới yêu, nụ hôn đằm thắm
Sông hóa gương soi, mắt nhìn say đắm
Khúc hoan ca, tim bỗng hóa dại khờ
Em có còn qua lối cũ mộng mơ
Chiều tím ngắt gọi trăng treo đầu gió
Đêm buông xuống, sương ướt dầm đồng cỏ
Tí tách hạt tình từ lòng đất chồi lên
Em có về qua lối cũ một đêm
Lời e ấp giấu thẹn thùng vào tối
Tim thổn thức nhủ thời gian đừng vội
Nỉ non côn trùng, khúc hát đồng quê
Lối cũ ngày xưa anh vẫn đi về
Gom nỗi nhớ của một thời trai trẻ
Và trong gió, như tiếng ai thỏ thẻ
Em yêu anh, yêu đến vô cùng !...
01-2016