Bắt đầu từ ngày 24/3, hành trình phi thường này đưa Jaime cùng đoàn leo núi vượt hơn chục ngọn núi hiểm trở như Tacaná, Tajumulco, Santa Maria, Acatenango và cuối cùng là núi lửa Agua - nơi ông hoàn thành “giấc mơ đời mình” vào ngày 7/4.
Mỗi ngọn núi cao hơn 3.000m, nhiều nơi địa hình hiểm trở, dốc đứng, cát trơn và khí hậu thay đổi thất thường. Đặc biệt, nhóm phải đối mặt với hai ngọn núi lửa đang hoạt động liên tục, trong đó có núi lửa nổi tiếng của Guatemala.
Đây là đỉnh cao mới trong sự nghiệp chinh phục đỉnh núi kéo dài gần 40 năm của Jaime - người từng 3 lần vòng quanh thế giới, từng leo Everest, 7 đỉnh núi cao nhất các châu lục, 7 núi lửa và 7 ngọn núi trên các đảo lớn nhất hành tinh.
Phát biểu sau chuyến đi, Jaime xúc động: “Đỉnh Agua không chỉ là điểm cuối cùng, mà là đỉnh cao của ý chí, đam mê và tinh thần đồng đội. Giới hạn, thực ra chỉ là một ảo tưởng”.
Chú mèo với chiếc đuôi dài kỷ lục