Mưa, dường như chẳng giống mưa
Nắng như từ ở đâu vừa vỡ ra
Rưng rưng... mái ấm hiên nhà
Nôn nao... rơm rạ đồng xa bộn bề
Chiều, dồn chặt nỗi tái tê
Nén nhang khấn mẹ bên lề thế gian
Người ơi, sao nỡ bán làng
Mẹ theo hương khói
lang thang... chốn nào
Làng - đâu làng nữa mà về
Chúng con thành kẻ ngồi lê phố phường
Thèm từng sợi khói hạt sương
Nhớ màu hoa dại nẻo đường ngày xưa
Mưa, dường như chẳng giống mưa
Nắng như từ ở đâu vừa vỡ ra
Rưng rưng... mái ấm hiên nhà
Nôn nao... rơm rạ đồng xa bộn bề
Chiều, dồn chặt nỗi tái tê
Nén nhang khấn mẹ bên lề thế gian
Người ơi, sao nỡ bán làng
Mẹ theo hương khói
lang thang... chốn nào
Quỳnh Hoa
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Nguyễn Thị Bích Vượng
Lương Cẩm Quyên
Phạm Ánh Sao
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Trần Xuân Trọng
Trần Nguyệt Ánh
Nguyễn Khánh Liên
Võ Đình Duy
Nguyễn Đức Hậu
Bùi Hoàng Tám
Đặng Hoàng Thám
Nguyệt Vũ