Trong cái nóng nung người của mùa hè tại Ấn Độ, hơn 100 người đã tề tựu về Adipur để kỷ niệm ngày sinh lần thứ 121 của ông. Không chỉ có đàn ông, đàn bà, nam thanh nữ tú, mà ngay cả những đứa bé cũng tham dự ngày hội hóa trang giống danh hề thần tượng của họ, Charlie Chaplin, từ bộ râu mép, cái mũ nồi cao cho đến bộ veston đen và cây gậy đặc trưng.
Điều gắn kết họ với nhau là "tình yêu nghệ thuật chiếu bóng của Chaplin", bởi hầu hết họ là thành viên của Charlie Circle - một câu lạc bộ dành cho người hâm mộ địa phương - đều đặn tổ chức lễ sinh nhật cho Charlie vào tháng 4 hàng năm kể từ năm 1973 cho đến nay. Ngoài phố, một lễ hội đầy màu sắc hòa nhập lòng kính trọng Chaplin với những bài ca và vũ điệu truyền thống Ấn Độ.
Rất đông những người hóa trang Chaplin đang bắt chước biểu diễn cách đi đứng, ngả mũ và cầm gậy của ông, trước khi nhảy lên xuống theo những bài nhạc phim Bollywood - do một danh ca trong nước hát trên xe nhạc di động khắp phố phường.
Kishore Bhawsar, 52 tuổi, người dẫn đầu đoàn xe và là thành viên fan club Chaplin Circle, kể rằng cuộc đời ông thay đổi hẳn từ khi ông xem phim "Đổ xô đi tìm vàng", một phim hài kiệt xuất sản xuất năm 1925. Ông tâm sự: "Chaplin hẳn phải thấm nhuần nỗi khổ của dân đen lắm mới làm cho người ta cười được. "Tôi đi trong mưa để giấu những giọt nước mắt của mình" - Chaplin nhất định là một nhà thơ".
Qua hơn 1/4 thế kỷ, câu lạc bộ người hâm mộ Chaplin giờ đã lớn mạnh (hơn 200 thành viên và con số này đang tăng). Fan club này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhà làm phim Australia Kathryn Millard thực hiện bộ phim tài liệu dài 74 phút.
Nhà làm phim Millard cho biết: "Khi tôi định thực hiện một phim tài liệu về những người hóa thân Chaplin trên thế giới, tôi hết sức bất ngờ khi gặp gỡ cộng đồng quá đặc biệt - có lẽ họ là những người yêu quý Chaplin nhất thế giới - trong một thị trấn của Ấn Độ thế này".
Nhà làm phim này khẳng định người hóa thân Chaplin có ở khắp mọi nơi trên toàn cầu, nhưng tinh thần của danh hài chaplin chỉ thật sự sinh động và được ngưỡng mộ nhất ở Adipur