Steiner mở khoang lái của chiếc Blanik L-13 và trèo ra mỏm cánh rồi thực hiện một cú xoay người vòng quanh cánh, bất chấp tốc độ gió lớn ở độ cao khoảng 2.100m.
Sau đó, người đàn ông 47 tuổi này trèo xuống một chiếc Blanik khác khi nó bay sát bên dưới với tốc độ khoảng 130 km/giờ. Steiner đứng lên thân máy bay bên dưới, và tay ông nắm phần đuôi của máy bay phía trên. Cuối cùng, ông nhảy khỏi máy bay và hạ cánh xuống vùng Styria thượng (
Steiner, tác giả những trò biểu diễn ghê rợn trên không, cho biết: "Đây là trò biểu diễn gây choáng có một không hai cho đến thời điểm hiện nay. Chúng tôi diễn tập cả năm trời để giảm thiểu khả năng sai sót và làm đi làm lại từng động tác một. Kết quả cuối cùng thật đáng khích lệ cho cả nhóm chúng tôi". Ảnh do nhiếp ảnh gia Markus Zinner thực hiện