Ông Péter là kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu, trong năm nay ông đã tham gia ba giải đấu về kiếm đạo; giành vị trí thứ ba tại Giải vô địch đấu kiếm quốc gia dành cho cựu chiến binh Hungarry ở hạng mục 70+. Ngoài ra, ông Péter mới nhận được chức vô địch Cúp Csacsi, một cuộc thi ngoài trời cho cựu chiến binh tại thành phố Visegrád (Hungarry) trong năm nay.
Ông cũng thường xuyên tham gia các giải đấu quốc tế và là vận động viên lớn tuổi nhất tại các Giải vô địch đấu kiếm cựu chiến binh châu Âu và thế giới.
Ông Péter chia sẻ đấu kiếm là một trong những cách tốt nhất để duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất. Chia sẻ khi nhận được Kỷ lục Guinness, ông Péter nói: “Tôi đã chơi môn thể thao tuyệt vời này trong 73 năm nay và giờ tôi đã có danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới. Tôi đang tận hưởng từng phút giây cùng nó”.
Cầu lông: Môn thể thao cô độc nhất hành tinh?