Màu phượng vĩ cháy đỏ trời thương nhớ
vở học trò ép kỷ niệm trinh nguyên
áo dài trắng bay ngát chiều cổ tích
hạ xưa ơi, ngày tháng quá êm đềm!Thu trút lá đường khuya không tiếng gọi
đêm trở mình mặt nước bỗng lao xao
trong giấc ngủ của nàng tiên mười sáu
hoàng tử về đánh động giữa chiêm baoĐông rét mướt cuộn mình trong chăn ấm
nằm mộng mơ chợt xót những phận người
bao đứa trẻ lạc loài không nơi trú
vác nỗi buồn lầm lũi dưới cơn mưaMùa xuân đến lộc đâm chồi xanh biếc
Người xuân thì đến hẹn với ấu thơ
Đôi chim nhỏ bay về khu vườn lá
lại nghêu ngao ca khúc hát bốn mùa!