Khi em dời Stor

Tưởng nhớ Anh hùng Núp.

Khi em dời Stor (1)
Dân làng xưa anh dũng
Như ngọn núi Tơ-gu
Giữa trời xanh mây dựng. 

Khi em dời Stor
Đỉnh Đờ Siêng mây mù
Dấu máy bay giặc Mỹ
Hờ-Ri bắn năm xưa (2) 

Khi em dời Stor
Dân làng làm nhà mới
Về định canh, định cư
Cho mùa vui mở hội.
Như dòng suối Tà Pung
Vẫn không ngừng tuôn chảy
Như cánh đồng Cà Đung
Những mùa vàng mãi mãi... 

(1) Quê hương Anh hùng Núp: xã Nam , huyện An Khê, tỉnh Gia Lai

(2) Hờ - Ri: người đã bắn rơi máy bay Mỹ năm 1964

Các tin khác