Chương trình do doanh nhân Pháp Marc-Antoine Jame khởi xướng, nhằm khuyến khích mọi người viết đúng chính tả trong thời buổi công nghệ khiến xu thế viết tay dần mai một. Số “học sinh” tham dự trong độ từ 10-90 tuổi, được lựa chọn ngẫu nhiên từ hơn 50.000 người đăng ký trước.
Sự kiện chưa từng có diễn ra dưới sự hướng dẫn và giám sát trực tiếp của văn sĩ kiêm ký giả Pháp Rachid Santaki (người đứng trong ảnh). Số người trúng tuyển sẽ tham dự thành 3 đợt, mỗi đợt có 1.779 “học sinh” trên 1.779 chiếc bàn học truyền thống, trải dài suốt 1,9km chiều dài và 70m chiều rộng mặt đường phố.
Đợt đầu tiên các học viên phải chép một trích đoạn trong truyện ngắn “La Mule du Pape”, là tác phẩm kinh điển của văn sĩ Pháp trứ danh Alphonse Daudet (1840-1897), được đọc bởi nhà báo kiêm nhà phê bình văn học Augustin Trapenard của tổ chức Thư viện không biên giới (BSF). Đợt kế tiếp là chép theo chủ đề thể thao do cầu thủ bóng bầu dục Pierre Rabadan đọc. Đợt cuối cùng về chủ đề xã hội học, do nữ nhà văn kiêm nhà báo Katherine Pancol đọc.
Châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng kỷ lục