Hoa trái và em

Chấm phá một màu xanh hay sắc đỏ
Giữa không gian vô tận cõi không bờ
Giữa thời gian muôn trùng mà dễ vỡ
Em hiện thân hoa trái rụng vào thơ

Mưa nắng lướt đi bóng ngày ở lại
Đọng một chấm tròn hư ảo: Tình yêu
Đường mây bay nên vẫn còn xa ngái
Ta tìm em ngơ ngẩn sáng, trưa, chiều 

Nhói tiếng chim vườn trong chiều quét lá
Vỡ mùi hương cây cỏ của xa xăm
Bụi cát cuốn đi một đời hối hả
Dọn ngày mai nấm đất chỗ ta nằm 

Ta nhặt em bông cúc vàng trong cỏ
Đuổi cánh chuồn thơ mộng buổi sang sông
Xuân biếc xanh sao lòng ta lá đỏ
Ôm tóc mình tiều tụy ngóng thu phong 

Dẫu sao năm hết hoa đào cũng tới
Trái trong vườn rớt hột thả trăm nơi
Em còn nhỏ nên ngồi mơ áo mới
Ta bước ra giũ bụi bốn phương trời

Các tin khác