Hai nửa mùa Xuân

Xuân về tuổi năm mươi
Bỗng thấy mình đổi khác
Vui đong đưa đầu mắt
Hờn giận lặn vào trong

Đâu là nỗi nhớ mong
Đâu là điều khôn dại
Đâu nghĩa tình đọng lại
Dưỡng nuôi ta trong đời?  

Mồng một trẻ rong chơi
Vợ đồ xôi cúng Tổ
Ta trầm ngâm như thể
Nhớ về thời xa xưa 

Tuổi năm mươi lạ chưa
Lặng ngồi nghe câu hát
Ngỡ như dòng sông mát
Chảy vắt qua đời mình 

Nửa lá này tươi xanh
Nửa lá kia rám nắng
Còn bao năm bao tháng
Niềm vui chờ nơi nao 

Tay này vịn tình yêu
Tay kia cùng ân nghĩa
Lại cùng em khôn dại
Ta dung dăng trong đời…

VNCA Xuân Nhâm Thìn

Các tin khác