Gửi bạn

Bạn rỗi thì qua nhà tớ chơi
Rượu bia kiêng bệnh… chỉ chào mời
Vui dăm ba chuyện toàn văn vẻ
Buồn mấy thằng cha, tập phớt đời

Tớ vẫn ở trong vòng phủ sóng
Lòng son mỗi tấc vẫn như xưa
Yêu dân, thương bạn, chăm nghề nghiệp
Nói chẳng ai nghe, vẫn Kính thưa…

Được thế đã cho là có phúc
Tuyệt không giận dỗi, chẳng chi chi…
Mừng ai ngày rước, đêm xoa bóp
Tớ ngủ thâu canh, đếch có gì…

Thế nhé, rỗi thì qua tớ chơi
Lợi danh thây kệ đám mây trôi
Tớ yêu, dù biết yêu không đủ
Ghét để làm chi, chỉ khổ đời…

Các tin khác