Gọi mãi tháng năm

Tháng năm này em có về không?
Mùa rơm vàng lại ngập tràn xóm nhỏ,
Anh vẫn vững vàng nơi trại xa, miền đất đỏ
Nơi bao lỗi lầm mong gặp được hừng đông…

Tháng năm này em có về không?
Cho giọt nắng lung linh lăn tràn trên má,
Cả mùa thương đi qua vương đầy nỗi nhớ
Nghe quê hương trong khói rạ ấm nồng.                          

Tháng năm này em có về không?
Quê mình đang mùa cháy lào cháy đỏ,
Vẫn dằng dặc nỗi người đi, người ở
Cháy rực con tim thương mến nhường nào.                           

Tháng năm này em có về không?
Về với mùa rơm vàng ngập tràn xóm nhỏ,
Rồi lại đến mùa nhãn vàng rộp lá
Chờ tháng mười Hồng đỏ vẫn không nguôi…

Các tin khác