Gió có lạnh không?

"Gió lang thang từ nơi này đến nơi khác -
Gió có lạnh không?"

Gió không thổi từ vòm xanh mênh mông
Mà thổi từ cánh đồng của mẹ
Ngày đại hạn cha về mưa ran tiếng sấm
Em - hạt mầm bé bỏng
Nhú lên xanh rảnh mạ đồng nhà... 

Em vừa 6 tuổi cha đột ngột ra đi!
Con sông quê ngày ấy
Sóng lặn vào lòng mẹ
Cánh đồng quê ngày ấy
Gió lặn vào đời cha
Trong hương trầm lặng lẽ
Tiếng chuông chùa lịm tắt thinh không
Em - hạt mầm từ lòng mẹ lớn lên
Cánh đồng Ân Thi - Ninh Giang
Gió có lạnh không? 

Anh ngồi đối diện em
Trưa Cầu Giấy ồn ào phố xá
Hiển hiện câu thơ em
Từ Email anh đọc sáng mai này
Gió rét cuối mùa thổi hồng đôi má
Đôi mắt đen tròn son trẻ thơ ngây
Và đôi môi chín đỏ một tầm tay
Gió đưa câu hát em khoảng trời anh rạo rực
Tình yêu của mẹ nhập thần câu thơ em viết
Đốt lòng anh: "Gió có lạnh không?"
Ơi, những ngọn gió lang thang thăm thẳm
 cánh đồng! 

Sáng sớm 15/4/2010

Các tin khác