Hình như trên lá còn vương một niềm thơ
Niềm thơ vọng bóng Khuê Văn thao thức
Hình như trên lá còn chép một giấc mơ
Giấc mơ lều tranh (1) chàng khóa sinh mới dựngDuyên cây cỏ mộng lạc miền chữ đá
Lạc linh thiêng mấy thuở chọn hiền tài
Bài ký sớm còn nhiều tâm sự quá
Tên tuổi khắc đá rồi lòng có vẹn cho mai (2)Bia dựng trong đời tôi đã nhớ được ai
Nay gặp đá chợt biết mình có lỗi
Mải huýnh hoáng chuyện đẩu đâu thế giới
Đâu biết quê mình Tiến sỹ mấy đời biaĐâu biết tự lâu rồi khi miếu nọ đền kia
Nén hương thắp không thơm về nguồn cội
Tâm tưởng tôi lời nguyện cầu lạc lối
Phiêu bồng theo sương khói mu mơMai lại chiều cánh lá vỗ... và thơ
Em có còn bên tôi
Tôi có còn giấc mơ xưa của đá
Giấc mơ chọn hiền tài
Bài ký sớm ẩn điều xa xôi quá
Như nỗi niềm giọt mắt dưới Hồ Văn.
(1),(2): Ý trong bài ký đề tên Tiến sỹ khoa thi năm Nhâm Tuất (1442) do Thân Nhân Trung soạn. Đây là tấm bia đầu tiên trong số 82 tấm bia Tiến sỹ còn lưu giữ ở Văn Miếu hiện nay