Đó là chiếc giá đỡ bằng gỗ quý cao 26cm và rộng 18cm, được gắn mặt khảm hình tròn màu ngọc bích với đường kính 13,5cm ở giữa (ảnh), có thể tháo tách rời khỏi giá đỡ thường được các lương y trong cung đình Trung Hoa cổ sử dụng. Phía sau giá gỗ có khắc một bài thơ của Vua Càn Long (1711-1799), vị Hoàng đế thứ 6 trong triều đại nhà Thanh cũng là thể chế phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc.
Giá khởi điểm của cổ vật này là 50.000, sau khi các nhà sưu tập đầy tiềm năng ở Trung Đông vào cuộc thì giá được đẩy lên gấp nhiều lần. Cuối cùng một cặp vợ chồng người Hoa đến từ lãnh thổ Đài Loan đã "mua đứt" cổ vật với giá 1,04 triệu euro (1,35 triệu USD), để "cổ vật không bị thất lạc vĩnh viễn khỏi quê hương" như nguyên văn lời chủ sở hữu mới.
Được biết, người bán là một cư dân thành phố Chartres muốn chuyển nhà đi nơi khác, đã quyết định bán món đồ gia bảo có từ năm 1860 do ông cố nội để lại