Gặp ở Hoàng Thành

Bao thế kỷ nén sâu trong lòng đất
Bỗng chói lòa xung quanh
Ta luống cuống giữa bạt ngàn cổ vật
Rồng phượng lại bay lồng lộng Kinh thành.

Nhà khảo cổ lấm lem như thợ đấu
Nâng niu từng mảnh vỡ của xa xưa
Xoa bụi đất, vướng tàn tro và máu
Chiếc bình vôi tựa vào ngai vua. 

Nhà sử học vuốt mái đầu cước trắng
Mắt rưng rưng nghe ký ức vang rền
Quỳ chân đón một ca nước giếng
Lòng dạ xốn xang dịu mọi ưu phiền. 

Nhà doanh nghiệp dạo một vòng trầm lặng
Nhịp chân đo dài rộng những cung đường
Tay bấm đốt như tiếc mình đến muộn
Cả một trời vàng bạc đế vương. 

Ta bé nhỏ giữa Hoàng thành linh diệu
Chắp tay vái bốn phương! 

31/3/2005

Các tin khác