Qua những cuộc thẩm định khoa học khó khăn, cho thấy chỉ số thông minh IQ (Intelligence Quotient) của bà là 230 đơn vị (để so sánh: người bình thường có IQ là 100 đơn vị, còn "cha đẻ" của Thuyết Tương đối Albert Einstein có IQ là 172 đơn vị...). Tên tuổi Marilyn Vos Savant đã được ghi trong Sách kỷ lục Guinness.
Hiện bà đang viết 3 cuốn sách cùng một lúc: "Mạn đàm về các cách kích thích sự suy nghĩ", "Tuyển tập truyện kể" và một cuốn tiểu thuyết hài về nước Mỹ trong thế kỷ XXII. Trong cuộc trao đổi với Ban biên tập tạp chí Mỹ gạo cội Discovery M.Savant tâm sự: Tôi cho rằng số phận con người thể hiện ngay ở danh xưng của anh ta. Bà tôi tên là Marie-Katherina Savant ("Savant" dịch theo tiếng Pháp nghĩa là "Nhà bác học").
Họ của ông tôi, cũng là Savant, và cá nhân tôi xuất xứ từ hai cái họ "trùng lặp" đó - những dòng họ biểu thị trình độ tri thức khác thường.
Theo bà, sự thông minh là khả năng hiểu và khám phá mà không cần suy nghĩ. Bản chất của sự thông minh là tính khách quan, hay là khả năng bạn tự khám phá ra sự thật, mà không cần dựa trên một nền tảng "cố hữu" nào cả.
Một người muốn thật khách quan, điều đầu tiên thiết yếu phải có tầm tri thức đột phá, cũng như sự ổn định về mọi xúc cảm. Người ta cho tôi thông minh, bởi tôi biết phân tích vấn đề bằng sự "lạnh lùng" cùng tính khách quan - một sự thông minh lạnh lẽo.
Di truyền và tri thức tạo thành trí thông minh. Với tôi, tôi từng lớn lên trong một môi trường luôn phải tự mình tìm lấy các câu trả lời, thay vì nhờ người khác giải thích hoặc đọc được ở đâu đó.
Khi tìm được lời giải - tôi luôn có cảm tưởng mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều khẳng định ấy, do vậy tôi luôn kiểm tra lại chúng hàng nghìn lần. Nhờ vậy mà tôi đã học được cách tạo tính khách quan trong mình.
Điều bất ngờ là cha mẹ bà không tốt nghiệp đại học, còn bà chỉ mới học dở chừng 2 năm đầu rồi bỏ. Cha bà từng quan niệm: bậc đại học là chốn trau dồi tri thức nghề nghiệp, chứ không phải là nơi phát triển trí thông minh