Ngày 22/5, ông Michael Mrmus (69 tuổi) đến gửi tiền tại ngân hàng Bank of the West. Tại đây, cảnh sát đã thông báo nghi phạm Eduardo Plasencia (43 tuổi) vào ngân hàng và chuyển cho nhân viên giao dịch mảnh giấy với nội dung hắn đang cướp ngân hàng và có súng.
Ông Mrmus nhận ra kẻ cướp là hàng xóm của mình nên đã thuyết phục người đó dừng tay trở về nhà.
Cảnh sát thành phố Woodland (California, Mỹ) cho biết: “Những lời khuyên của ông Armus khiến nghi phạm đổi ý và rời ngân hàng”.
Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ được ông Plasencia bên ngoài ngân hàng với hành vi âm mưu cướp ngân hàng.
Ông Armus trả lời phỏng vấn về sự việc: “Cậu ấy nói mình không còn bất cứ thứ gì nên muốn vào tù. Tôi đã khuyên cậu ấy ra ngoài và kết thúc bằng một cái ôm. Khi được ôm, cậu ấy bắt đầu òa khóc”.
Armus cho biết sẽ thăm hàng xóm Plasencia trong tù, ông nói: "Tình cảm vượt lên mọi thứ. Hãy cố gắng tốt với ai đó, điều đó sẽ tạo nên phép màu đặc biệt”.
Khen thưởng các cá nhân hỗ trợ bắt kẻ cướp ngân hàng