Em có nghe

Em có nghe tiếng thời gian đang vỡ?
Xác hoàng hôn đang tơi tả trong chiều
Hàng phi lao khắc khoải những lời yêu
Nghe tha thiết đến tiêu điều, xơ xác.

Nụ hôn kia như còn chưa kịp dứt
Tiếng cười em còn văng vẳng quanh đây.
Con đường xưa nay dẫu có hao gầy
Vẫn in dấu từng bước chân ngày cũ. 

Em có nghe tiếng tháng ngày ấp ủ
Cơn mơ xưa em gọi mãi anh yêu.
Một sớm mai anh bắt đền cho đủ
Vạn lời yêu anh gọi đến muôn chiều. 

Em có nghe tiếng hạ về chua xót
Giữa con đường em đã nói yêu anh.
Con đường nắng đầy tiếng chim lảnh lót
Có phải em hay ngọn gió trong lành?

Các tin khác