Đừng giận

Nếu em chết, 
             xin chôn nơi anh hay đứng
Để được nghe tiếng bước chân 
                                       đến lại đi
Tiếng thở dài động lay từng ngọn cỏ
Những nỗi buồn đơn độc ưu tư

Nếu em chết, xin chôn nơi anh 
                                    hay ngồi lại
Để được nghe tiếng thủ thỉ tâm tình
Trong đất lạnh sẽ bừng lên ngọn lửa
Sưởi ấm lòng anh tan giá buốt 
                                           đơn côi 

Xin anh hãy đừng bao giờ giận dỗi
Đừng giậm chân nơi chỗ em nằm
Đau buốt tim em, tan nát cõi lòng
Sống hay chết đối với em 
                            bao giờ cũng vậy 

Cả cuộc đời này chỉ biết có anh thôi

P.G.L. - VNCA Xuân 2011

Các tin khác