Đức tin miền thánh địa

Tôi úp bàn tay lên bức tường hai ngàn năm tuổi
Nghe tiếng khóc nguyện cầu của người Do Thái
Lẫn rì rầm thinh không
Thánh đường đạo Hồi thỉnh nguyện Đức Tin
Từ bên kia bức tường vọng lại.   

Hun hút trời xanh siêu linh
Sừng sững tường thành siêu linh
Những gốc ô liu một ngàn chín trăm năm
Nhà thờ đá, con đường thập tự
Chứng kiến Giê-su lê mình mang thánh giá
Trĩu nặng oan khiên khổ nạn loài người

I-xra- en - Pa-les-tin
Dòng người vẫn đổ về Bet-le-hem
Nơi Chúa Trời giáng thế
Mặc những họng súng vô thức
Đường biên bê tông lạnh lùng cao vút
Nhịp sống chẳng ngừng trôi
Cùng huyền thoại cao xanh chảy mãi. 

Giê-ru-sa-lem 
Thế giới thánh thần
Thế giới Đức Tin
Hòa trộn, phân chia từng viên đá cổ
Những bức tường mấy ngàn năm dựng xây, sụp đổ
Bởi đấng tối cao giằng xé kiếp người 

Giê-ru-sa-lem 
Nơi Chúa về trời
Nơi thắm máu người Do Thái, đạo Hồi
Nơi sỏi đá ngàn đời bỏng cháy
Khi những đức tin không cùng tiếng nói
Khoảng trời con nhiễu loạn trái tim người.

                            Giê-ru-sa-lem , 9/3/2013

Các tin khác